
Mùa hè về đậu bên mái Lam yêu
Mùa hè về đậu bên mái Lam yêu
Có chiếc lá nhẹ rung trong gió
Có tiếng chim líu lo theo nhịp mõ
Bóng áo vàng thanh tịnh bước ngang qua
Mùa hè về đậu bên mái Lam yêu
Có Đạo tâm về an cư chánh niệm
Có đàn em tung tăng vui an trú
Thảnh thơi đi đi từng bước kinh hành
Mùa hè về đậu bên mái Lam yêu
Nghe ái ngữ như vừa xa tâm thức
Nghe vô minh được soi bừng huệ lực
Tình Lam hiền nâng bước ngọc nhẹ lan
Mùa hè về theo từng bước lạc an
Mùa an cư xã đi bao phiền não
Lời thầy ban khóa tu tròn rốt ráo
Những não phiền giờ chuyễn hóa tâm an
Phan Thành Lanh
1367 lượt xem
Tin khác
TVGĐPT – Vua Trần Nhân Tông[1] là một minh quân đời thứ 3 triều Trần. Từ lúc còn là Thái tử, Ngài đã được vua cha cho học Thiền cùng…
XUÂN LẠ LẪM (Thơ Xuân Bính Ngọ – 2026) Mùa xuân chú ngựa lại về Bước đi lạ lẫm trên quê hương này; Bao người tỉnh, bấy người say…
TIẾNG OANH CA Trong sân chùa vào mỗi chiều chủ nhật Sẽ được nghe líu ríu tiếng Oanh ca Chân rúc rích đùa vui trong kẽ lá Gọi nắng lên…
PHẬT XUÂN Trời xuân ấm vạn nẻo đường Đất xuân ấm giữa vô thường thế gian Non xuân đứng giữa núi ngàn Nước xuân chảy giữa muôn vàn điệu ru…
bờ bên kia bờ bên đây không còn là bờ đứng trước bậc tuệ giác lau sậy áo lam hiền phất phơ bay và yên