THÀNH ĐẠO CA
Năm xưa có ai ngồi bất động
Tìm đường giải thoát cảnh trần mê
Gió sương mưa nắng nào lay chuyển
Đêm nghiêng một bóng – cội bồ đề
Quán trọ hồng trần muôn sắc thái
Gót từ thiền khách hướng nội tâm
Phá tan kịch tuồng nơi ngoại cảnh
Tha phương tìm lạc pháp ươm mầm
Giữ chí ngày đêm xua vọng tưởng
Khách thiền hướng nội phá u minh
Những nguyện rõ đều chân thiện mĩ
Ni Liên chảy ngược hướng trần tình
Nghìn xưa cảnh với đời như mộng
Yêu ghét giận hờn đóa phù vân
Trần tâm chỉ chút thời dao động
Lạc lối muôn năm hụp bể trần
Đêm lắng trời trong thiên cổ lại
Ai cười vỡ nát mộng trầm kha
Bốn chín ngày đêm tìm bản thể
Chân như hội ngộ khắp Ta Bà
Nhuận Thuận – Phan Thành Lanh
190 lượt xem
Tin khác

Vượt Thành Tìm Chân Lý Rời cung Vua, lúc trở về Tâm hồn thái tử say mê một điều Xuất gia tìm đạo cao siêu Cho nên cung điện với nhiều…

Cảm niệm ngày vía Xuất Gia 8/ 2 Tiếng vó ngựa dồn dập trong đêm khuya thanh vắng, cách đây 25 thế kỷ như vẫn còn vang vọng. Ánh…

NGHĨ VỀ ANH HÀN SƠN (Tưởng nhớ Huynh Trưởng cấp Dũng GĐPTVN Quảng Tuấn NGUYỄN ĐÌNH TÂN) Chỉ khoảnh khắc nghe kể về Anh Mà sao thấy dễ thương chi…

Bức ảnh (dưới bài này – BBT) do nhà thơ Tâm Nhiên tặng hôm qua khi anh ghé thăm chùa Viên Giác, Hội An, nơi tôi sống năm năm…

Mừng Xuân DI LẶC – Mậu Tuất 2018 Hân hoan chào đón xuân sang, Những điều xấu, cũ, nhẹ nhàng cho qua. Tâm từ mở rộng bao la, Đừng…