CẢM NIỆM THÀNH ĐẠO
Con xin cúi lạy ánh ban mai
Hết rồi bóng tối những đêm dài
Mịt mù vô minh không lối thoát
Luân hồi vạn kiếp khổ trần ai.
Con xin đảnh lễ cội Bồ đề
Uy nghi vững chắc lá xum xuê
Bốn mươi chín ngày thiền đại định
Tầm đường giải thoát lối con về.
Con xin cảm ơn mặt đất dày
Rung động chuyển mình trong phút giây
Đón ánh từ quang rạng chánh pháp
Nhân thiên tam cõi an lạc vầy.
Kim thân rạng ngời đấng siêu nhân
Từ tâm vô lượng tỏa hào quang
Nhân mùa Thành đạo con tưởng niệm
Hương trầm ngào ngạt lòng lâng lâng.
Chắp tay con vái Phật mười phương
Chúng sanh muôn kiếp khổ trăm đường
Lặn lội trầm luân vòng sanh tử
Thành đạo rạng ngời tỏa ánh dương.
Phạm Quý
28/12/2019
590 lượt xem
Tin khác

MẸ, VU LAN Rằm tháng 7 Canh Tý Tức là ngày 2/9/2020 Vu Lan soi ánh trăng tròn Lá vàng rơi xuống lối mòn đêm thu Chùa xa chuông đổ…

NGHE TIN KHẤP BÁO Ngày mồng 1/7 Canh Tý Tức là ngày 19/8/2020 Phan Hồng Liên Đau lòng thay cuộc chia ly Buồn ơi kẻ ở người đi ngậm ngùi…

MÁI CHÙA LƯU DANH (Thành kính đảnh lễ Giác Linh Hòa Thượng Ân Sư Thích Lưu Thanh) Phương xa Thầy trở về Bao Phật sự bộn bề Vẫn ghé vào…

Nguyên Lễ – Trần Công Lộc (HTr cấp Dũng GĐPT Việt Nam) Tôi đã ra thăm miền Bắc 2 lần . Lần đầu vào năm 1985, đi theo…

THƯỢNG THỦ ĐẾN NHÂN GIAN Trực chỉ kiến tánh tâm An trú dạ nhi hành Khép cửa thiền tịnh dưỡng Thấy vạn pháp duyên sanh. Thượng Thủ đến…