NGHE TIN KHẤP BÁO
Canh Tý Tức là ngày 19/8/2020
Phan Hồng Liên
Đau lòng thay cuộc chia ly
Buồn ơi kẻ ở người đi ngậm ngùi
Thuận thế vô thường anh xả thân tứ đại
Đâu còn ngôn ngữ nào mà nói hết sự cảm thương
Với nhà Lam với Dân Tộc quê hương
Cả một đời anh sống tròn tâm nguyện
Nay xa anh rồi, biết bao người lưu luyến, tiếc thương anh nhiều, trong cảnh chia ly.
Anh đã giả từ cõi thế hôm nay
Mái nhà Lam lại mất đi người anh đáng kính
Dẫu biết rằng cõi phù sinh có đi,có đến.
Nhưng làm người ai không cảm xúc anh ơi!
Một cánh chim đã từ bỏ khung trời
Để bay về phương Tây cực lạc
Cúi đầu dâng nén hương hoa nguyện cầu chơn linh siêu thoát
Mai sau hội nhập Ta Bà hoằng pháp độ sanh
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
873 lượt xem
Tin khác

TÌNH CHA Câu chuyện về Cha và những ký ức không bao giờ quên! Những ngày tháng 3 năm 1993 khi Cha lâm trọng bệnh phải nhập viện, mặc dù…

LỜI XUÂN Cọp từ giã phố về non Trời đông từ giã những cơn mưa buồn; Nắng lên ấm lại tâm hồn Dẫu đời hư huyễn vẫn còn có nhau;…

NHỮNG NỐT NHẠC THẦM LẶNG Phụng thân mến, Chị cứ ngỡ rằng chị em mình còn có dịp được làm việc chung qua những lần thực hiện kỷ yếu như…

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT Thành kính tiễn biệt Anh Cố Huynh Trưởng Thiện Pháp – Nguyễn Văn Phải Người Huynh Trưởng áo lam quý kính. Gia Lai, chiều…

CÓ MỘT LÃO GIÀ NHƯ THẾ! Tôi biết lão thắm thoắt cũng đã bốn mươi năm rồi, từ ngày tôi mới bước chân vào chùa làm chú tiểu. Bốn mươi…