Xin chào tất cả ACE!
Là người ht chắc ACE cũng hiểu được chữ hiếu nghĩa là gì?
Hôm nay diệu hoa xin mạo mụôi gợi một bài thơ sưu tầm được của thầy Thích Trí Huệ.
Mong rằng sau khi đọc xong ACE chúng ta sẽ có những bài thơ hoặc đoạn văn nói về công ơn cha mẹ gởi lên để chúng ta sẽ luôn nhớ đến công ơn sinh dưỡng của cha mẹ.                     

SONG THÂN
Mẹ là nắng ấm mùa xuân
Theo con suốt cả gian truân cuộc đời
Cha là bóng mây giữa trời
Luôn luôn che mát con thời tuổi thơ
Mẹ là bến vắng chơ vơ
Thuyền con neo đậu bên bờ sông thươn

Cha là cả một thiên đường
Ngàn hoa đua nở ngát hương con vào
Mẹ là viên kẹo ngọt ngào
Sống trong cổ tích đồng giao êm đềm
Con đi giữa chốn màn đêm
Cha làm sao sáng cỏ mềm đỡ chân
Theo đời con trót hư thân
Bàn tay của mẹ đỡ nâng con về
Mẹ cha trót lỡ câu thề
Làm rào làm vách bốn bề che con
Vì đời con khóc nỉ non
Tựa vào vai mẹ con còn niềm tin
Dù con vạn bước phiêu linh
Có cha có mẹ đem tình dõi theo
Trống chầu theo tiếng gió reo
Đời cha và mẹ khẽ vèo bay qua
Bây giờ con biết xót xa
Từ đây muôn nẻo bôn ba một mình.

1301 lượt xem