CẢM NIỆM VỀ THẦY THÍCH HẠNH HẢI

Viên tịch ngày 17/7 Ất Mùi – 30/8/2015

Ôi một cội tùng đã nghiêng về tây rũ lá
Bóng tà dương vội ngã xuống phía sau rừng
Suối cũng ngừng reo rồi lệ đá cũng rưng rưng
Từng đợt sóng biển mãi xôn xao
Như nuối tiếc đau thương sau ngày trăng tròn mùa Vu Lan thắng hội
Cái vận nước với đạo từ đã bao phen chìm nổi
Những trái tim kết nối đến muôn vạn trái tim
Trên đường lam có anh, có chị, có em,
Có bóng y vàng chở che nuôi dưỡng
Mấy mươi năm đầy gian nan nội ma ngoại chướng
Chí xuất trần, thật trí đâu vướng bụi nhân gian
Với từ tâm thương xót cho thế sự suy tàn
Đời với đạo còn trái ngang theo mãi
Ôi! Thầy đã đi theo lời nguyền Hạnh Hải
Vang tiếng hải triều vọng lại gọi thế nhân
Thuở xưa kia thời chan chứa
Yêu mến tình Lam
Từ mảnh đất Quảng Nam
Đã xuất sanh những tâm hồn cương nghị
Dòng sông Thu chảy dài qua bao thế kỷ
Tự nguồn cao chảy xuôi về biển trí mênh mông
Bác Tâm Minh ví nghĩa lớn đại đồng
Đem chí cả để tô bồi cho non sông và đạo pháp
Ân nghĩa đó đời sau vẫn xem là kỳ quan bảo tháp
Dẫu nghìn thu lịch sử mãi còn hương
Đến bây giờ tiếng hạc trắng kêu sương
Thầy quay gót về tây để lại cho tràn đầy bao nuối tiếc
Ơi! Thầy ơi vẫn biết rằng người có sinh thì có diệt
Mà cõi lòng nghe tha thiết xót xa đau
Mái nhà Lam kẻ trước người sau
Xin cung kính cúi đầu bên Giác Linh Thầy chí thành niệm tưởng
Chúng con tất cả tình Lam cùng chung chí hướng
Nguyện nuôi giác tánh không vọng ngoại xu thời
Gìn giử truyền thống, hầu phục vụ đạo pháp với quê hương
Nguyện cầu thầy về lạc quốc sen báu nở hoa

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

Quảng Hoa_ Phan Hồng Liên

444 lượt xem