
LỜI XUÂN
Cọp từ giã phố về non
Trời đông từ giã những cơn mưa buồn;
Nắng lên ấm lại tâm hồn
Dẫu đời hư huyễn vẫn còn có nhau;
Sông đời dẫu chảy qua mau
Mèo xuân gác tía vẫn giàu bụi sương;
Dẫu xuân dù có vô thường
Tình ta vẫn giữa miên trường thế gian;
Ngày xuân từng hạt nắng vàng
Vương lên mái tóc đẹp hoàng hôn mưa;
Áo ai tím cả vườn xưa
Chiều xuân phố thị nắng mưa đủ màu;
Nhìn lên luống cải vườn rau
Mấy con bướm nhỏ cùng nhau bay đùa;
Tung tăng chẳng bận hơn thua
Tâm xuân là cả bốn mùa bình an.
Bốn mùa gió nội trăng ngàn
Trái tim vô cảm tự ngăn lối về;
Thênh thang là cõi trời quê
Giữa mênh mông ấy lặng nghe xuân cười.
Từng hoa, từng đóa mặt trời
Từng hơi thở nhẹ, từng lời ca thơ;
Lời trăng sao hẹn vu vơ
Lời xuân chân thật đôi bờ gặp nhau.
Xuân Quý Mão – 2023.
Tuệ Nguyên THÍCH THÁI HÒA
876 lượt xem
Tin khác
Trong đêm… trăng tròn tĩnh lặng… Một bước chân rời bỏ chốn hoàng cung… Thái tử Tất Đạt Đa ra đi… Không vì riêng mình… mà vì muôn loài đau…
CTV Trang nhà tại Lâm Đồng
Thực hiện Đề án Phật sự năm 2026 của Ban Hướng Dẫn GĐPT Cam Ranh; thi hành tinh thần Văn thư số 26.034/HDTƯ/NH/TB ngày 22.02.2026 của Ban Hướng Dẫn Trung…
Sáng ngày 01/3/2026 (nhằm đầu năm Bính Ngọ), tại Tổ Đình Phật Ân, Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Biên Hòa đã trang nghiêm tổ chức Họp mặt đầu…
Hòa Thượng Thích Thái Hòa thăm GĐPT Quảng Đức Sài Gòn ngày 12 tháng Chạp năm Ất Tỵ Hòa Thượng Thích Thái Hòa thăm GĐPT Gia Định ngày 12 tháng…



